Kết quả tìm kiếm cho "tiếp tục có mưa rào và dông mạnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2483
Sau 2 năm triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án 1 triệu ha lúa), những kết quả thực tiễn từ đồng ruộng đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo.
Dự báo thời tiết ngày 24/3 Bắc Bộ sáng sương mù, Trung Bộ mưa dông nguy hiểm, Nam Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ tăng nhẹ trên cả nước.
Một nhóm 4 đối tượng làm giả thiên thạch từ than chì, vẽ ra kịch bản tinh vi để lừa đảo 11 tỷ đồng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam.
Thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh đang ghi nhận những dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn trầm lắng, tuy nhiên vẫn đối mặt với không ít khó khăn.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đề xuất thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù, đột phá, mang tính đòn bẩy để phát triển ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc.
Những tuyến đường nắng bụi, mưa lầy ngày nào nay đã được đầu tư cứng hóa, rộng rãi, sạch đẹp. Giao thông nông thôn khang trang giúp người dân đi lại thuận tiện, nông sản lưu thông nhanh, đời sống người dân khởi sắc.
Cùng với việc mở rộng thị trường, ngành rau quả Việt Nam đang củng cố những nền tảng quan trọng như truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, phát triển chế biến sâu và vùng nguyên liệu.
Ngày 17/3, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Hà Nội có mưa vài nơi, riêng Đông Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng, có nơi trên 35 độ C.
Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Ngày và đêm 13/3, Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ, trong khi Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C; trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét.
Làng tôi nằm bên sông. Dòng sông chảy ngang đầu làng thì gặp một ghềnh đá lớn, phải nghiêng mình chao sang bờ bên kia, để lại phía sau một vòng xoáy sâu hun hút, tròn như cái chảo nấu mật mía. Người đi sông sợ nhất là chỗ nước xoáy ấy, còn lũ trẻ chúng tôi thì coi đó là nơi chẳng có gì đáng sợ, thậm chí chỗ đấy đầy mê hoặc.